Phóng sự
Mùa quýt khốp bên sông Rào Trổ

Mùa quýt khốp bên sông Rào Trổ

Thứ Năm, 12/01/2012 07:11
Có lẽ không có mùa đông nào ở đâu lại dai dẳng hơn, tê tái hơn và một ngày đông cũng nhanh tối, muộn sáng hơn như ở vùng đất tận cùng phía tây của huyện Kỳ Anh, nơi thượng nguồn con sông Rào Trổ đỏng đảnh như một kẻ đa tình quanh năm bảng lãng khói sương. Con sông khói sương bảng lảng này từng lặng thầm chứng kiến bao kiếp người cần lao vất vả vì nặng nợ mưu sinh, hay một lý do nào đó đành phải chia tay với dòng sông đi xa xứ nhưng ngày đêm vẫn luôn ngóng vọng về những khay quýt khốp mọng vàng bày biện nghiêm trang trên ban thờ tổ tiên mỗi khi đông tàn, tết đến….

Từ lao động tự do thành bà chủ len sợi ở Manchester
Quản lý trong tay một nhà máy sản xuất áo len với doanh thu mỗi năm 1,5 triệu bảng ngay tại trung tâm công nghiệp len sợi của Vương quốc Anh (thành phố Manchester), chị Nguyễn Thị Thanh Hồng là chủ doanh nghiệp hiếm hoi của cộng đồng người Hà Tĩnh trên xứ sở sương mù.

Chuyện người “đưa đò” ở vùng thượng Kỳ Anh
Những năm gần đây, chất lượng giáo dục ở các xã vùng thượng đã có bước phát triển rõ rệt. Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là ngành giáo dục, phải kể đến những cống hiến lớn lao của đội ngũ giáo viên đang bám lớp bám trường và những giáo viên từ miền xuôi tình nguyện “cõng" chữ lên non đến với người dân vùng thượng Kỳ Anh.

Cứu lấy Đá Bạc!
Chán chảy dưới nền, giờ đây, nước trong hồ Đá Bạc (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) lại trườn qua thân đập gây sình lầy mái hạ lưu suốt chiều dài hàng trăm mét, nhiều chỗ đất sụt lún sâu. Cùng với đường bão hòa trong thân đập đang dâng cao ngất ngưởng là những bất thường khiến hồ Đá Bạc tiếp tục “kêu” cứu…

Vũng Tàu xanh trong nắng
Từ lâu, thành phố Vũng Tàu đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn nhất của du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Nhắc tới Vũng Tàu là nhớ đến một thành phố xanh sạch đẹp, mảnh đất gắn liền với nhiều di tích lịch sử và văn hoá ẩm thực, tiềm lực biển và dầu khí, điểm tựa cho các thành phần kinh tế mở hướng làm ăn.

Một ngày bị... "trời đày"
Tôi thường thiếu thời gian. Thế nên, mỗi lần đi qua đầm, phá, ao, hồ… thấy người ta tụm năm, tụm bảy đứng, ngồi câu cá cả ngày mà “tiếc vàng, tiếc bạc”. Nhiều lúc tự hỏi cái thú giết thời gian ấy như thế nào mà gây nghiện? Để rồi một ngày cuối tuần trời hửng nắng, theo chân "những kẻ trời đày” đi câu cá lóc (quê tôi gọi là cá tràu), ngay ngày hôm sau tôi đã tự tay sắm cho mình một cần câu rê của Nhật giá bằng 1/3 tháng lương (680 ngàn đồng)…

Tin “cò” làm chế độ chính sách: Tiền mất, tật mang!
Theo tố cáo của người bị hại , lợi dụng chính sách của chính phủ trong việc rà soát bổ sung hỗ trợ chế độ đối với người có công với cách mạng, một đối tượng đã tìm gặp hàng chục cựu chiến binh ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân dụ dỗ làm chế độ thương binh rồi ôm hàng trăm triệu đồng bỏ trốn. Không những thế đối tượng này còn lừa cả người đi xuất khẩu lao động để kiếm hàng ngàn USD.

Tuyển sinh “chui” !
Một doanh nghiệp chưa được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cấp phép hoạt động đối với ngành nghề có điều kiện (liên doanh, liên kết giáo dục, đào tạo…), không phải là đơn vị trực tiếp, chủ trì đào tạo lại ra thông báo… tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp. Một trường cao đẳng (trực thuộc UBND tỉnh quản lý) thoả thuận đào tạo nhân lực cho một đơn vị khác nhưng lại không thèm xin phép UBND tỉnh theo như quy định. Đó là câu chuyện bị phát lộ từ việc Công ty cổ phần đầu tư phát triển toàn cầu ( số 438 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) lại đi thông báo tuyển sinh 300 chỉ tiêu đào tạo (dược sỹ, y sỹ đa khoa, điều dưỡng) trình độ trung cấp trong đó có Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là đơn vị trực tiếp đào tạo…

Đầu mối xả lũ, hạ du sập cầu, lở nhà...
Như Hà Tĩnh Online đã phản ánh, trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, từ chiều ngày 8/11, đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ đã tăng lưu lượng xả tràn lên 260m3/s nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa. Không lâu sau đó, vùng hạ du Kẻ Gỗ lại có mưa vừa, kết hợp với lượng xả lũ lớn nên gây những thiệt hại nhất định cho nhiều hộ dân các xã Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên).

Gian nan làm lại cuộc đời
Cửa khẩu quốc Cầu Treo ngày đầu đông lạnh thấu xương. Những chuyến hàng qua cửa khẩu cũng nhiều hơn vào dịp gần Tết nên công việc của đội bốc vác “đặc biệt” cũng nhiều hơn. Những người đàn ông gầy guộc đang cần mẫn vác từng bao hàng nặng trĩu từ những chuyến hàng chuyển tải qua cửa khẩu. Trong làn sương mỏng, thật khó có thể phân biệt được họ với những người làm nghề bốc vác khác, nhưng mỗi bước chân, mỗi bao hàng trên vai của họ đều ẩn chứa biết bao nỗi niềm.

Thiết kế kém, thi công … ẩu !
Được khởi công từ tháng 3/2011, Đường cứu hộ di dời dân vùng ngập lũ, cứu hộ đê sông huyện Lộc Hà (từ đây tạm gọi là đường cứu hộ) tuyến 1 và tuyến 2 thuộc địa bàn của các xóm: 5-6, 9-13 của xã Thạch Mỹ và một phần ít diện tích của xã Mai Phụ. Sau hơn nửa năm thi công, công trình đã bộc lộ nhiều yếu kém về thiết kế và chất lượng thi công ở một số hạng mục….