Người và đất quê ta
GS. TS Toán học Lê Văn Thiêm - Người con Hà Tĩnh nặng lòng vì đất nước, quê hương

GS. TS Toán học Lê Văn Thiêm - Người con Hà Tĩnh nặng lòng vì đất nước, quê hương

Thứ Tư, 10/08/2011 10:42
Giáo sư Lê Văn Thiêm là người có công hàng đầu trong việc xây dựng và phát triển các ngành khoa học cơ bản tự nhiên, đặc biệt là Toán học và ông đã có những đóng góp lớn trong gây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cơ bản của nước nhà sau ngày kháng chiến chống thực dân Pháp. Hiện tên ông đã đặt tên cho giải thưởng toán học Lê Văn Thiêm - một giải thưởng của Hội Toán học Việt Nam

Tiếng thơm tỏa ngát muôn đời
Trong suốt chiều dài lịch sử của quê hương, dù đã trải qua bao lần tách nhập trong sự phân chia địa giới hành chính chung, nhưng Hương Sơn vẫn luôn khẳng định được những giá trị riêng biệt của vùng đất vốn là thung lũng của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Có lẽ chính nhờ nhận được sự bao bọc của miên man núi đồi ấy mà bao người con Hương Sơn trở thành nơi lắng đọng những giá trị tinh túy của đất trời tạo nên những tiếng thơm tỏa ngát muôn đời …

Ngô Đức Kế - chí sĩ quê Can Lộc
Ngô Đức Kế (1878 – 1929) hiệu Tập Xuyên, quê làng Trảo Nha (nay là thôn Nam Sơn, thị trấn Nghèn), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một nhà báo, thành viên của phong trào Duy Tân chống lại chế độ thuộc địa của Pháp tại Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ngô Đức Kế còn là tác giả của "Nền quốc văn" và "Luận về chính học cùng tà thuyết " từng chấn động dư luận cả nước một thời.

Như dòng sông Hồng chảy mãi không nguôi...
Từ tầng cao ngôi nhà, tôi đã cùng GS Đinh Xuân Lâm có những phút giây thật thư thái để nhìn 4 phía của Hà Nội. Xa kia, dòng sông Hồng đang cuộn chảy, chở nặng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng và bồi đắp nên hồn cốt đất nước…

Ngược dòng Ngàn Phố...
Cái rét cuối đông tê cóng từng hơi thở nhưng con sông Ngàn Phố vẫn âm thầm đổ về bến Tam Soa trong mờ mịt mưa phùn. Khí trời đã tô đậm thêm vẻ trầm mặc và lặng lẽ vốn có từ khá nhiều năm nay cho con sông quê tôi. Tôi ngược ngàn khi trong mình mang theo từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng nhịp trái tim...

Bữa cơm đoàn kết
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất, ngày hội đoàn kết toàn dân, các tổ liên gia, cụm dân cư ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. Đặc biệt, đối với người dân ở 5 xã bị ngập lụt nặng là: Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, người dân đã tổ chức bữa cơm đoàn kết trong không khí ấm cúng, thân tình và đầy niềm tin.

Tháng Tư trên quê hương TBT Hà Huy Tập
Khu Di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc thôn 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cách Quốc lộ 1A khoảng 3km về phía Tây. Ở đây, ngoài Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, còn có một quần thể di tích lịch sử dày đặc và linh thiêng. Tháng tư này, cùng với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hướng về các ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, người dân Cẩm Hưng đang nô nức thi đua lập công chào mừng 104 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ngôi sao mai lấp lánh của bầu trời thi ca xứ Nghệ
Nhà thơ Xuân Hoài (1941-2006) tên thật là Bùi Xuân Huyến. Ông là một trong những chủ tịch Hội LHVHNT có nhiều công lao đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà cũng như của quê hương xứ Nghệ.


"Cá Kình sông La" lọt vào danh sách 15 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2009
Vận động viên môn bơi lội khuyết tật hai chân Đặng Văn Công - người được mệnh danh là "Cá Kình sông La" lọt vào top 15 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009 do Trung ương Đoàn và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam bình chọn.

Giữ bình yên cho bản làng Tây Nguyên
Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, có một người đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng sâu sắc và tình cảm qúy mến. Dù gặp nhau không nhiều nhưng phong thái, gương mặt, nụ cười và đặc biệt là giọng hát trầm ấm của ông đã khắc đậm thêm hình ảnh ngừơi con Hà Tĩnh can trường và thuỷ chung, nồng hậu và rất lãng mạn nơi núi rừng Tây Nguyên xa xôi .

Phan Huân huý là Phê, tự Tử Khắc, sinh năm Giáp Tuất (1814) ở thôn Kim Lũ, Phù Lưu Thượng (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà), là người có nhiều đóng góp cho lịch sử. Nhằm tôn vinh những công lao, đóng góp của ông đối với lịch sử phát triển của quê hương, dân tộc, ngày 29 -5-2008 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 1468/QĐ – UBND công nhận Khu lăng mộ Phan Huân là di tích lịch sử văn hóa