Giáo dục - Đào tạo
Nghiêm túc ngay giờ học đầu năm

Nghiêm túc ngay giờ học đầu năm

Thứ Ba, 31/01/2012 07:33
Thứ 2 ngày 30/1 (tức ngày mồng 8 Tết), các cơ sở giáo dục trong cả nước bắt đầu học buổi đầu tiên. Nghiêm túc ngay giờ đầu, ngày đầu năm học mới là chỉ đạo của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.

Công ty Vijachip Vũng Áng phát động chương trình “Giáo dục xanh”
Thực hiện chương trình Giáo dục xanh, vừa qua, Công ty Vijachip Vũng Áng đã chuyển giao 56.000 cây giống, 1.700 kg phân bón N-P-K miễn phí và phát động phong trào trồng rừng cho một số trường học tại huyện Hương Khê và Kỳ Anh để kịp trồng rừng trong những tháng đầu năm 2012.

Gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia
Tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức gặp mặt, động viên 10 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh tới dự.

Thầy giỏi để có trò giỏi.
“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu…”. Những lời dạy ấy của Bác Hồ kính yêu cũng chính là tâm niệm và sự mong muốn của thầy trò trường THCS thị trấn Kỳ Anh. Nhà giáo Trần Đức Nhuận - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Vì sao Hà Tĩnh dẫn đầu phong trào giải Toán và Tiếng Anh qua mạng
Một điều khá thú vị là Hà Tĩnh trong điều kiện một tỉnh nghèo, không phải là một tỉnh phát triển mạnh về CNTT nhưng cả hai phong trào giải Toán và Tiếng Anh qua mạng Internet ở giai đoạn tự luyện đều dẫn đầu Quốc gia. Đi sâu vào tìm hiểu, điều lí giải không có gì đáng ngạc nhiên khi nhà trường và gia đình đồng sức đồng lòng tiếp bước cùng học sinh.

Ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá trong học sinh.
Do nhận rõ sự nguy hại của việc hút thuốc lá, nên từ lâu việc nghiêm cấm học sinh, sinh viên (HSSV) hút thuốc đã được toàn xã hội và ngành GD-ĐT triển khai thực hiện. Tuy nhiên hiện nay, có một thực tế đáng lo ngại là việc hút thuốc lá trong HSSV đang có xu hướng gia tăng và gây nên những tác hại khó lường.

“ Mẹ của em ở trường”
Làm chủ nhiệm lớp học sinh MN, Tiểu học , THCS vất vả như nuôi con mọn. Nhưng nếu là chủ nhiệm HS đồng bào dân tộc Chứt nỗi vất vả đó lại gấp đôi, gấp ba và gấp lên nhiều lần nếu lại là lớp ghép…Thế nhưng câu chuyện chủ nhiệm lớp ghép học sinh dân tộc Chứt của cô giáo Phạm Thị Thành ở Trường PTDT nội trú Hương Khê không chỉ gợi mở một hướng đi, một cách làm sáng tạo (vừa khoa học, vừa nghệ thuật) mà còn gợi lên niềm cảm phục về một tấm lòng cao cả tràn đầy tính nhân văn…

“ Tôi yêu biển – đảo Việt Nam”
Chiều ngày 14 tháng 12, Đồn Biên phòng 164 phối hợp với Đại đôi 185- Binh đoàn 12, Cựu chiến binh xã Thạch Lạc và Trường tiểu học xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “ Tôi yêu biển – đảo Việt Nam”.

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt nam tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 20/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Võ Kim Cự, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội dẫn đầu đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Học viện.

Trường Đại học Hà Tĩnh: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Sáng 19 – 11, trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Dự lễ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh và đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường.

Tất cả bắt nguồn từ lòng yêu nghề, mến trẻ
Về huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), chúng tôi cố gắng đi tìm hiểu đâu là nguyên nhân, là động lực để với đồng lương ít ỏi nhưng hằng ngày các giáo viên vẫn say sưa với con trẻ, đưa kiến thức để nuôi dạy các em nên người… Với các cô, chỉ có một lý do duy nhất: lòng yêu nghề mến trẻ.